MƠ VỀ BÊN EM

MƠ VỀ BÊN EM

Ta xa em thuở nào
Hàng me gió chênh chao
Rồi đường tình xa mãi
Nỗi nhớ luôn cồn cào.

Ước một lần bên em
Cùng ngắm mưa rơi vội
Đan chéo góc cuối thềm
Tình có còn, em hỡi?

Chiều xuống nhanh cuối trời
Mắt trầm vương ngóng đợi
Lòng khắc khoải, người ơi
Biết làm sao mà tới?

Ta mộng về bên em
Cho hoan lạc dài thêm.
Cho tình nồng hương lửa
Cho diệu ngát môi mềm.

Ta sẽ sống cùng em
Xây khúc ái êm đềm
Tình thơ hoài chếnh choáng 
Mãi mãi – Ta và Em!

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến