TỨ TUYỆT XUÂN

 
TỨ TUYỆT XUÂN
(Ngũ độ thanh)
1.
Nắng xõa ngây tròn vạn nẻo mai
Tình xuân diệu ngát khỏa nhung hài
Lòng ta thoảng ngoái ngày năm cũ
Bạn hỡi xuân nồng thỏa chén say
2.
Ân tình  nhẹ lướt khỏa nhành mai
Diệu cõi mùa sang lả lướt hài
Thỏa mãn xuân về mơn sợi biếc
Hoa lòng chợt nhớ thuở nồng say
3.
Sưởi nắng thơm lừng những cội mai
Người ơi rực rỡ thắm xuân hài
Lòng yêu biếc trỗi trong mùa dậy
Lõa điệu mơ nồng ngả ngớn say
4.
Xuân lòng đắm đượm giữa đào mai
Tuổi mới về thơm cõi vọng hài
Tỏa nắng nồng ươm tình bạn hữu
Thơ vàng xướng họa phả tình say
5.
Diệu khỏa xuân nồng ánh cõi mai 
Lòng vui mở hội thoáng tiên hài 
Lời thơ gấm lụa ngào hương tỏa
Thẫm dáng em về lịm tỉnh say
6.
Loang dài vệt nắng trải lòng mai
Thỏa chốn bồng lai đẫm mượt hài
Xõa gió đưa hồn về kỷ niệm
Xuân à mải miết mộng tình say
7.
Hữu tứ gieo vần thỏa ngợi mai
Lời thơ óng ả đượm thanh hài
Mùa thương khỏa lượn khoe màu nắng
Cõi lịm xuân nồng mải miết say

HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến