MỘNG XUÂN

 
MỘNG XUÂN
(Thuận Nghịch độc)

Qua rét tiết trời hửng ánh Xuân 
Nẻo muôn ngàn đẹp áo khăn quần 
Nhà lâng đón rộn chào ân phước
Xóm rạng vui mừng viếng nội thân
Hoa cỏ lộng ngời khoe sắc thắm
Gió mây đùa lịm biếc hương ngần
Trà chen tửu mộng hừng mơn nắng
Hòa quyện luyến thơ tứ đượm vần

Vần đượm tứ thơ luyến quyện hòa 
Nắng mơn hừng mộng tửu chen  trà
Ngần hương biếc lịm đùa mây gió
Thắm sắc khoe ngời lộng cỏ hoa
Thân nội viếng mừng vui rạng xóm
Phước ân chào rộn đón lâng nhà
Quần khăn áo đẹp ngàn muôn nẻo
Xuân ánh hửng trời tiết rét qua

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến