CHUYỂN MÙA

CHUYỂN MÙA
(Thuận Nghịch độc)

Vương nguyền thắm cội ngọt ngào hoa
Phượng biếc mùa sang ánh rực nhà
Trường diễm Tết dâng tràn nguyệt quả
Thượng huyền Xuân sáng lộng hằng nga
Hương tình ý đợi câu nồng ả
Hướng thệ tâm chờ nẻo rạng cha
Đường ngát lịm thơm lòng xứ lạ
Tương phùng phú rượu ngát chuyền ta

Ta chuyền ngát rượu phú phùng tương
Lạ xứ lòng thơm lịm ngát đường
Cha rạng nẻo chờ tâm thệ hướng
Ả nồng câu đợi ý tình hương
Nga hằng lộng sáng Xuân huyền thượng
Quả nguyệt tràn dâng Tết diễm trường
Nhà rực ánh sang mùa biếc phượng
Hoa ngào ngọt cội thắm nguyền vương


HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến