TƯƠNG NGỘ
80.
TƯƠNG NGỘ
Em ra múc ánh trăng đầy
Gội vào nỗi nhớ để xây hương tình
Bao lâu em đợi trông mình
Vườn cau héo rũ nụ xinh héo màu
Nhớ xưa mặn mối trầu cau
Vôi nồng em quyệt cho nhau biển thề
Tự nhiên nước ngập đường đê
Lũ ào kéo đến tràn trề lối đi
Bây giờ trăng khuyết chia li
Em về hấp lại duyên thì ngày xưa
Cau vàng héo ngọn ban trưa
Em đem nước tưới che mưa nụ hồng
Anh ơi hấp lại tàn đông
Một duyên hai nợ khéo bồng không tan
Nỉ non sợi nhớ buột ràng
đoàn viên ca khúc khải hoàn đón nhau
Anh về trồng lại vườn cau
Em đem trầu tới bên nhau trọn tình
Hoatim
*
HẠNH NGỘ
Trăng tròn giữa buổi duyên đầy
Gặp nhau lần nữa đẹp thay chuyện tình
Tơ vàng nối kết chúng mình
Trời hoa hạnh ngộ lung linh ánh màu.
Vẫn nồng vẫn đượm hương cau
Vẫn thương vẫn nhớ, khắc sâu hẹn thề
Vẫn hoài một nét chân quê
Xa nhau cũng chỉ ngóng về buổi đi…
Thôi đừng nhắc đến chia li
Để trăng mãi sáng, để thề vẫn xưa
Để tình nóng bỏng như trưa
Để môi mắt ấy như chưa phai hồng.
Qua rồi giá rét mùa đông
Tình em nồng thắm, giữa lòng tuyết tan
Tim mình khắn khít rịt ràng
Ái ân ngày cũ mộng thường có nhau.
Thương em từ thuở ương cau
Trầu xanh quấn nhé, trong nhau mãn tình.
HANSY
TƯƠNG NGỘ
Em ra múc ánh trăng đầy
Gội vào nỗi nhớ để xây hương tình
Bao lâu em đợi trông mình
Vườn cau héo rũ nụ xinh héo màu
Nhớ xưa mặn mối trầu cau
Vôi nồng em quyệt cho nhau biển thề
Tự nhiên nước ngập đường đê
Lũ ào kéo đến tràn trề lối đi
Bây giờ trăng khuyết chia li
Em về hấp lại duyên thì ngày xưa
Cau vàng héo ngọn ban trưa
Em đem nước tưới che mưa nụ hồng
Anh ơi hấp lại tàn đông
Một duyên hai nợ khéo bồng không tan
Nỉ non sợi nhớ buột ràng
đoàn viên ca khúc khải hoàn đón nhau
Anh về trồng lại vườn cau
Em đem trầu tới bên nhau trọn tình
Hoatim
*
HẠNH NGỘ
Trăng tròn giữa buổi duyên đầy
Gặp nhau lần nữa đẹp thay chuyện tình
Tơ vàng nối kết chúng mình
Trời hoa hạnh ngộ lung linh ánh màu.
Vẫn nồng vẫn đượm hương cau
Vẫn thương vẫn nhớ, khắc sâu hẹn thề
Vẫn hoài một nét chân quê
Xa nhau cũng chỉ ngóng về buổi đi…
Thôi đừng nhắc đến chia li
Để trăng mãi sáng, để thề vẫn xưa
Để tình nóng bỏng như trưa
Để môi mắt ấy như chưa phai hồng.
Qua rồi giá rét mùa đông
Tình em nồng thắm, giữa lòng tuyết tan
Tim mình khắn khít rịt ràng
Ái ân ngày cũ mộng thường có nhau.
Thương em từ thuở ương cau
Trầu xanh quấn nhé, trong nhau mãn tình.
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét