HUYỄN ẢO
HUYỄN ẢO
(Ngũ độ thanh)
Huyễn ảo hương quỳnh lặng cánh thâu
Mờ sương quá vãng tủi mi sầu
Chao lòng mịt vắng khờ rung thẳm
Dõi mắt thâm huyền vọng khỏa sâu
Vẫn biết cung đời hay trở ngọn
Mà sao nỗi nhớ lại len đầu
Mùa thay lá cũ tình không đổi
Sắc phượng hôm nào xõa nẻo đâu
Sắc phượng hôm nào xõa nẻo đâu
Còn không kỷ niệm phút ban đầu
Mơ hồn ái đượm khơi lừng diệu
Dỗ phím thơ nồng tỏa lịm sâu
Tưởng ngỡ huyền thơ lồng hạnh phước
Nào hay ảo mộng nhuốm u sầu
Người đi sót lại trời thương vỡ
Huyễn ảo hương quỳnh lặng cánh thâu
HANSY
(Ngũ độ thanh)
Huyễn ảo hương quỳnh lặng cánh thâu
Mờ sương quá vãng tủi mi sầu
Chao lòng mịt vắng khờ rung thẳm
Dõi mắt thâm huyền vọng khỏa sâu
Vẫn biết cung đời hay trở ngọn
Mà sao nỗi nhớ lại len đầu
Mùa thay lá cũ tình không đổi
Sắc phượng hôm nào xõa nẻo đâu
Sắc phượng hôm nào xõa nẻo đâu
Còn không kỷ niệm phút ban đầu
Mơ hồn ái đượm khơi lừng diệu
Dỗ phím thơ nồng tỏa lịm sâu
Tưởng ngỡ huyền thơ lồng hạnh phước
Nào hay ảo mộng nhuốm u sầu
Người đi sót lại trời thương vỡ
Huyễn ảo hương quỳnh lặng cánh thâu
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét