BƯỚC CHÂN QUÁ VÃNG

BƯỚC CHÂN QUÁ VÃNG

Cõi mộng ru tình giữa bướm hoa 
Xuyến xao mây nước phả trăng ngà 
Thu sang mấy nỗi lòng vương vấn 
Ngoái lại cung đường cuối nẻo xa.

Mỏi mòn trong ngụp lặn công danh 
Tỉnh giấc úa tan mộng chẳng thành 
Ta mãi bâng khuâng tình lận đận 
Vẫn thầm tiếc rẻ quãng đời xanh.

Dáng hình khắp nẻo vẫn hoài mang 
Suối tóc mây thu mắt dịu dàng 
Bao giờ? Bao giờ Ta gặp lại? 
Để tấm chân tình được ủi an.

Quá vãng ran hồn giữa bước chân 
Chiều nay úa xám nét phong trần 
Thu ơi, sao mãi Em biền biệt
Một chút thôi mà, kẻo tủi thân…

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến