MỘT CHỮ DUYÊN
72.
MỘT CHỮ DUYÊN
Chữ duyên gửi anh từ lâu
Cô Duyên không biết gật đầu hay không
Cau trầu ướp lạnh đêm đông
Nhớ thương Hàn Sỹ nỗi lòng trống trơn
Khi xưa anh giận anh hờn
Tim em bé lại nhịp đờn rớt dây
Hôm nay trở lại chốn này
Nhìn anh sao nhớ...cái ngày trầu cau
Đời em an phận má đào
Tùng quân mượn bóng mở rào mời vô
Chữ duyên ai dệt ai tô
Uyên ương kết mối sóng xô vườn trầu
Hoatim
*
GỞI EM
Gởi em một chút hương cau
Nghiêng về phía ấy cho nhau được gần.
Cũng là gió giật mưa dồn
Chim kia mất tổ người thương phải lìa
Đau lòng buổi ấy cách chia
May trời cho hiệp lia thia lại về…
Chuyện xa cứ bỏ dưới quê
Hương tình còn đậm người mê cũng nhiều
Dốc lòng viết một chữ yêu
Yêu thơ, yêu nhạc rồi yêu… cả người
Trăm năm là mấy ở đời
Dễ gì gặp được anh tài, hở em…
HANSY
MỘT CHỮ DUYÊN
Chữ duyên gửi anh từ lâu
Cô Duyên không biết gật đầu hay không
Cau trầu ướp lạnh đêm đông
Nhớ thương Hàn Sỹ nỗi lòng trống trơn
Khi xưa anh giận anh hờn
Tim em bé lại nhịp đờn rớt dây
Hôm nay trở lại chốn này
Nhìn anh sao nhớ...cái ngày trầu cau
Đời em an phận má đào
Tùng quân mượn bóng mở rào mời vô
Chữ duyên ai dệt ai tô
Uyên ương kết mối sóng xô vườn trầu
Hoatim
*
GỞI EM
Gởi em một chút hương cau
Nghiêng về phía ấy cho nhau được gần.
Cũng là gió giật mưa dồn
Chim kia mất tổ người thương phải lìa
Đau lòng buổi ấy cách chia
May trời cho hiệp lia thia lại về…
Chuyện xa cứ bỏ dưới quê
Hương tình còn đậm người mê cũng nhiều
Dốc lòng viết một chữ yêu
Yêu thơ, yêu nhạc rồi yêu… cả người
Trăm năm là mấy ở đời
Dễ gì gặp được anh tài, hở em…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét