LẠC VƯỜN THƠ


74. 
LẠC VƯỜN THƠ

Cho em hỏi nhỏ câu này
Vườn thơ vắng bóng ai xây mộng tình??
Ra đi ngồi đó làm thinh
Thi nhân em luyện thơ mình bẻ đôi

SC em gọi mà cứ ngồi...
MLTT đứng ngó bảo tôi không đùa
Hàn Sỹ cũng đã chào thua
Thôi em đi nhé cho vừa mấy anh

Hoatim
*
GƯỢM ĐÃ EM

Em ơi đừng có đi nhanh
Gượm chân đứng lại, có anh đây nè
Vườn thơ đang độ nghỉ hè
Nên thưa thớt bóng thơ vè đó em.

Đã đến thì rán lại xem
Cũng còn sắc thắm nỗi niềm chứa chan
Như thơ của hoabanglang
Hoặc như của gã Thất tình liên miên.

Ở lại vui với tình vườn
Thơ em ngọt lựng mênh mang sóng tình…

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến