TÌNH QUẤN QUYỆN NHAU
TÌNH QUẤN QUYỆN NHAU
[Thuận nghịch độc]
Ước mơ hằng hiện khó chia rời
Dành lơi lả mộng vườn hoa quyến
Toả ngất ngây lòng giữa nắng rơi
Xanh mượt đắm hoài vương vấn cảm
Ngát thơm luồn mãi khát khao vời
Mành tơ dậy sóng bừng yêu sũng
Anh quyện quấn tình diễm tuyệt ơi
Sũng yêu bừng sóng dậy tơ mành
Vời khao khát mãi luồn thơm ngát
Cảm vấn vương hoài đắm mượt xanh
Rơi nắng giữa lòng ngây ngất toả
Quyến hoa vườn mộng lả lơi dành
Rời chia khó hiện hằng mơ ước
Khơi viễn ngút nồng trỗi quá nhanh
*
TÌNH ƠI...
Đợi mãi rằng ai bóng ủ mành
Vời nỗi nhớ nhung chiều nhạt ánh
Vợi niềm mong mỏi tối mờ xanh
Rơi lầm ước phải duyên nhàu gánh
Với lạc thề cam phận lỡ dành
Rời vội nhé xưa sầu ngập cảnh
Khơi lòng để bước hãy nào nhanh
Cảnh ngập sầu xưa nhé vội rời
Dành lỡ phận cam thề lạc với
Gánh nhàu duyên phải ước lầm rơi
Xanh mờ tối mỏi mong niềm vợi
Ánh nhạt chiều nhung nhớ nỗi vời
Mành ủ bóng ai rằng mãi đợi
Anh chờ bậu mãn kiếp tình ơi

Nhận xét
Đăng nhận xét