MƯA CHIỀU KỶ NIỆM

 
MƯA CHIỀU KỶ NIỆM
[Ngũ độ]
 
Nhớ thuở cùng nhau giữa nguyệt đài
Ghi lòng hẹn ước chẳng hề phai
Lời thơm thảo dệt bừng chim bướm
Ngãi mặn mòi vương thoảng dấu hài
Khoản đãi xuân tình hai hoá một
Quay cuồng thể phách một thành hai
Dù đêm đã cạn thèm chưa dứt
Cảnh mộng phờ râu mãi nối dài
 
Hồng duyên cứ ngỡ được lâu dài
Gió bão ai dè bạt cả hai
Vỡ chuyện buồn thiu càng bất ổn
Rời nhau lãng xẹt quá khôi hài
Sa lầy bởi mộng khê chồng chất
Giã biệt nhưng tình khó thể phai
Có những chiều mưa lòng ảm đạm
Đành cam lữ thứ vọng chương đài
 
HANSY
*
CHIỀU MƯA TIỄN BIỆT
 
Còn đâu gót ngọc nét trang đài
Nỗi đớn đau này sẽ khó phai
Kẻ ở đang oằn muôn tiếc nhớ
Người đi chắc hiểu đoạn bi hài
Phu thê nửa kiếp buồn riêng một
Cõi tạm đôi đường xót cả hai
Tiễn biệt chiều mưa trời bão tố
Giường ra đẫm lệ khóc thương hoài
 
Những hạt mưa ngâu hóa lệ Đài
Đi cùng kí ức nhuộm phôi phai
Mang theo nỗi nhớ về bên hạ
Gặm nhấm hương yêu tủi gót hài
Bởi phút chia ly người tiễn bạn
Hay tình cách biệt mộng chia hai
Chiều tuôn đọng giọt sầu đơn bóng
Để trái tim thơ tiếc nuối hoài.
 
S. Le+Lyt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến