SẮC NGHĨA HOÀI THƠM
SẮC NGHĨA HOÀI THƠM
[TNT]
SẮC hương lộng lẫy sánh sao trời
SẮC hồng phẩm hạnh tâm bừng sáng
SẮC lẻm trang đài tóc bỏ lơi
SẮC đẹp yêu kiều nom tuyệt mỹ
SẮC tươi lãng mạn quyến thơm ngời
SẮC màu ái cảm luôn nồng nhiệt
SẮC diễm xuân thì toả mọi nơi
NGHĨA tốt lành xưa phả rạng ngời
NGHĨA rộng ân cần không thể mất
NGHĨA dài đẹp đẽ chẳng hề lơi
NGHĨA sâu gởi ấy ngày xem lễ
NGHĨA nặng chuyền nhau buổi ngắm trời
NGHĨA đá vàng mong gìn giữ vẹn
NGHĨA tình mãi kết bạn lòng ơi
*
HƯƠNG TÌNH
Hương tỏa niềm vui khắp ngõ trời
Hương ngất ngây lòng đan diễm gợi
Hương nồng đắm dạ trải bừng lơi
Hương gieo nhựa sống màu tươi khởi
Hương trải mầm xanh sắc đượm ngời
Hương dệt mơ đời xao xuyến cõi
Hương cùng mộng tỏa vẫy vùng nơi.
Tình cho rạng rỡ nẻo môi ngời
Tình xui lịm đắm muôn niềm khởi
Tình khiến say nồng vạn cảnh lơi
Tình rót thương đầy vươn lộng cõi
Tình giăng mộng đẫy nở hoan trời
Tình xây thắm nữa vào cung đợi
Tình thỏa mơ nào quãng ái ơi.

Nhận xét
Đăng nhận xét