TÌNH GIỮA MÙA TRÔM

 
TÌNH GIỮA MÙA TRÔM
[Ngũ độ]
 
Đôi mình thoả hẹn lúc đầu hôm
Cảm hứng trào dâng vũ điệu chồm
Đắm lả lơi chuyền môi giỡn nựng
Cho ngào ngạt toả mắt tìm chôm
Bừng say thể phách triền miên bão
Mãn nguyện tình xuân rả rích nồm
Bởi vẹn nguyên hồn bao quyến rũ
Nên lòng nhớ mãi độ mùa trôm
 
Giữa sắc hương bền của nhựa trôm
Tình viên mãn luyến trở sang nồm
Môi nồng cám dỗ yêu kiều nịnh
Mộng diễm quay cuồng hớn hở chôm
Khiến ngả nghiêng lòng tim chực vỡ
Làm bay bổng trí dạ toan chồm
Cau trầu ước hẹn vàng son mãi
Hiệp cẩn vuông tròn trĩu sáng hôm
 
HANSY
*
CẢNH CHIỀU HÔM
 
Nắng  rạng  tươi  ngời  diễm  cảnh hôm
Dừa nghiêng  gốc ngã  ngọn như chồm
Khoe màu nhuộm trắng hàng cây bưởi
Trải  sắc  pha  hồng  những  cội  chôm
Ngõ vắng nghe chừng sương trở lạnh
Đường im thoảng nhẹ gió xoay nồm
Mơ ngày thả mộng vùng sông nước
Niệm    êm đềm  tỏa bóng  trôm 
 
Xuôi đò một buổi ghé Giồng Trôm
Chạnh  nỗi  tình quê  gió  thổi  nồm
Phía  ruộng  trông  vàng    rẫy cải
Bên vườn ngắm đỏ mọng vườn chôm
Hàng cây  trúc bạch hình  nghiêng đổ
Những cội dừa xanh  dáng ngả  chồm
Vẳng  nhịp  theo thuyền  con  sóng vỗ
Mây ngàn lộng nắng cảnh chiều hôm
 
Nguyễn Hữu Trí

Nhận xét

Bài đăng phổ biến