DÕI MẮT CUỐI TRỜI
DÕI MẮT CUỐI TRỜI
[Ngũ độ]
Ngẫu hứng đôi mình dạo cảnh chơi
Rực phởn phơ lòng say đắm ngãi
Nồng ngây ngất lửa hẹn giao lời
Phô bày khả ái yêu kiều lượn
Cảm xúc mê hồn lãng mạn bơi
Tiếng dễ thương nàng ru tuyệt hảo
Trào dâng mộng tưởng ngát hương đời
Nên tình giã biệt chẳng cùng bơi
Từ hôn nghịch cảnh băm vằm trí
Vỡ mộng trầu cau rẻ rúng lời
Chuyện dở dang buồn phai trúc mã
Duyên phờ phạc thảm hết trò chơi
Đường xưa trở lại chìm hoang phế
Chỉ một mình ta dõi cuối trời
*
TÌM QUÊN
Nương mình ả gió khẽ khàng chơi
Chiều nơi ngõ nhỏ đàn ngân tiếng
Bữa ở triền đê sáo vọng lời
Cũng bởi hồn say nhìn sóng cuộn
Hay là dạ đắm dõi người bơi
Tình kia cứ tưởng không còn nữa
Đã cố tìm quên ảo mộng đời...
...
Đã cố tìm quên ảo mộng đời
Nghe Hoàng Ngọc bảo cứ ngồi chơi
Cung đàn trổi nhịp ngân rền tiếng
Bản hát hòa âm vọng rõ lời
Ngọc nữ quay cuồng nơi điểm múa
Tiên đồng uốn lượn chỗ hồ bơi
Đèn hoa lộng lẫy ngời tiên cảnh
Tựa ánh phù vân thả cõi trời.

Nhận xét
Đăng nhận xét