CHIM LỒNG THAN THỞ

 
CHIM LỒNG THAN THỞ
[Ngũ độ]
 
Sập bẫy chim mồi chẳng thoát gông
Tìm đâu mộng ước thoả mây rồng
Thân lầm lũi ngục càng thêm chán
Phận hẩm hiu tù cũng hết ngông
Lỡ bước co vòi đen đủi thậm
Sa lầy chỏng vó não nề không
Toàn bi kịch xát đời xiêu lả
Tình giấc còn mơ lượn giữa đồng
 
Ngày nao khẽ đậu tán ngô đồng
Hót tỉnh bơ hoài rộn quãng không
Vũ khúc tài hoa bàng bạc ảo
Môi trầm khả ái điệu đà ngông
Bừng thôi thúc mộng tay vờn liễu
Ngủ dập dềnh mơ lúc cưỡi rồng
Tiếc mãi xuân thì oanh liệt bảnh
Bây giờ đổ sụm giữa xiềng gông
 
HANSY
*
CÁ CHẬU CHIM LỒNG
 
Lồng son giam hãm khác gì gông
Cá chậu mong chi được hoá rồng
Thôi nhé từ nay hèn cánh bổng
Cam đành mai mốt tủi thân ngông
Trời cao chẳng đựng loài ăn khống
Biển lớn dung gì lũ nói không
Bốn bức tường ngăn còn giọng lộng
Cườm xanh mão tía đáng bao đồng
 
Phong lưu tự tại ngán gì gông
Chăm luyện rồi ra cũng hoá rồng
Khoá bạc cần chi thèm kiếp bổng
Lồng son chả muốn khát đời ngông
Mang đi xui hạn nào chăm khống
Đem tới xuân tình chẳng quý không
Mặc xác ngoài kia trời biển lộng
Chủ ta thi hứng đáng muôn đồng!
 
Lại Vinh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến