KHÚC HUYỄN BỒNG LAI
KHÚC HUYỄN BỒNG LAI
[Ngũ độ]
Nắng phả tim hồng ngọt mãi phơi
Diễm sắc thiên đường bay bổng diệu
Nồng hương ngọc nữ luyến lưu ngời
Dìu tơ tưởng dạ bồng lai vẫy
Nũng vấn vương tình ảo mộng khơi
Vũ khúc nghê thường hoan lạc bủa
Cài mơ kết ngãi lịm yêu đời
Mơ lòng mãn kiếp dệt vàng khơi
Tình mê mẩn khắc bền say đượm
Ngãi hẹn hò ghim bảnh đắm ngời
Kỷ niệm môi nồng ngây ngất trỗi
Hương trầm thuở ngát mặn mà phơi
Vòng tay ngẫu hứng vầy tiên cảnh
Huyễn diệu hồi xuân nắng tỏa lời
Nhận xét
Đăng nhận xét