DIỄM KHÚC YÊU KIỀU
653
DIỄM KHÚC YÊU KIỀU
Say lòng, em hỡi, cánh
bướm yêu
Ta ngất ngây ai chỉ muốn liều
Tình thơ một buổi hoài vương chiếu
Em có chung lòng khởi lãng phiêu ?
Hãy yêu nhau như chưa từng
yêu
Hãy cùng say giấc mộng yêu kiều
Mắt ngời lúng liếng môi hàm tiếu
Chan hòa vũ khúc lả mùa xiêu.
Dẫu có xa rồi vẫn mộng
yêu
Nhớ khi hai đứa hẹn bao điều
Dìu Em từng bước vào trong kiệu
Nhớ mãi cô nàng thật là kiêu.
Em hỡi, ươm tình dệt chữ
yêu
Dặn lòng chung thủy, chớ tàn điêu
Ngàn năm thề hẹn nguyền không thiếu
Để mãi tình ta đẹp sớm chiều.
HANSY
DIỄM KHÚC YÊU KIỀU
Ta ngất ngây ai chỉ muốn liều
Tình thơ một buổi hoài vương chiếu
Em có chung lòng khởi lãng phiêu ?
Hãy cùng say giấc mộng yêu kiều
Mắt ngời lúng liếng môi hàm tiếu
Chan hòa vũ khúc lả mùa xiêu.
Nhớ khi hai đứa hẹn bao điều
Dìu Em từng bước vào trong kiệu
Nhớ mãi cô nàng thật là kiêu.
Dặn lòng chung thủy, chớ tàn điêu
Ngàn năm thề hẹn nguyền không thiếu
Để mãi tình ta đẹp sớm chiều.
Nhận xét
Đăng nhận xét