TÌNH THƠ THỨ THIỆT

 
TÌNH THƠ THỨ THIỆT
[Thủ láy T-Ngũ độ]
 
Tập tễnh quàng xiên nỏ thiếu thừa
Thương thầm ngọc nữ tít mù chưa
Thâm trầm chỗ nựng cơ khòm áp
Thẽ thọt lời yêu quả khó chừa
Tí tởn bông phèng nên dễ chịu
Tâm tình quyến rũ tận dày thưa
Thiên thần lãng tử cùng mơ quyện
Trĩu trịt tàn canh khiến thoả vừa
 
Tằm tơ ảo diệu mấy cho vừa
Thấp thỏm trông chờ ngõ quạnh thưa
Tán tỉnh sờ non hoài tột bỡn
Tòm tem hẩy nguyệt mãi không chừa
Thêu thùa khoái cảm mê hồn lịm
Thưởng thức tôm hùm nõn tuyệt chưa
Thoả thích hồi xuân nồng mặn sũng
Từ tâm lãng xẹt chỉ thêm thừa
 
HANSY
*
NGHẸN ĐẮNG TÌNH DUYÊN
 
Tình đi bỗng mộng giấc mơ thừa
Trải nghiệm qua rồi thấy đã chưa
Thuở đó cuồng si đành liệu chữa
Thì nay chắc nghĩ  phải thôi chừa
Thu mình những hả nàng say lựa
Tiếp chuyện luôn cười tỷ dạ thưa
Tĩnh lặng buồng đêm dòng lệ ứa
Từng nghe chịu đắng dở sao vừa
 
Từng nghe chịu đắng dở sao vừa
Tĩnh lặng đêm rồi phải rắng thưa
Trải nghĩa trao mừng ưng hạ hứa
Trình thơ diễu mải chịu nay chừa
Thông lòng ở bụng hòng vui nữa
Trọng ý trong người dẫn hả chưa
Thuở ấy từng mong gài mãn cựa
Tình đi bỗng mộng giấc mơ thừa
 
Phạm Văn Sinh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến