HOÀI NIỆM MÙA THƯƠNG
HOÀI NIỆM MÙA THƯƠNG
[Thuận nghịch độc]
Hỡi nhân tình đẹp cảnh mơ hoài
Đời chơ chỏng hận trào than khóc
Nghĩa tái tê sầu trỗi úa phai
Vơi rụng sắc màu thê thảm buốt
Tổn hao lòng dạ xác xơ dài
Người ta rẽ lối đường hiu quạnh
Nơi chốn mịt mù tít ngả hai
Quạnh hiu đường lối rẽ ta người
Dài xơ xác dạ lòng hao tổn
Buốt thảm thê màu sắc rụng vơi
Phai úa trỗi sầu tê tái nghĩa
Khóc than trào hận chỏng chơ đời
Hoài mơ cảnh đẹp tình nhân hỡi
Ai nhớ quyện hồn giữa mộng khơi
*
TÌNH HẸN
Gió gửi niềm mong vẫn đợi hoài
Đời quyện nghĩa trao tình ý ngỏ
Cảnh vờn mây rã sắc chiều phai
Vơi sầu khúc nhịp say hồn bổng
Trỗi tiếng đàn âm vọng buổi dài
Người hẹn chỗ xưa đường đổ lá
Nơi cùng bóng ngả liễu hàng hai
Lá đổ đường xưa chỗ hẹn người
Dài buổi vọng âm đàn tiếng trỗi
Bổng hồn say nhịp khúc sầu vơi
Phai chiều sắc rã mây vờn cảnh
Ngỏ ý tình trao nghĩa quyện đời
Hoài đợi vẫn mong niềm gửi gió
Ai hình đắm mộng để lòng khơi
Nhận xét
Đăng nhận xét