NGOÀI TÌM KỶ NIỆM
NGOÀI TÌM KỶ NIỆM
[Ngũ độ]
Trăng thề lỗi hẹn chẳng hoà đan
Sầu xa xót khẳm lìa loan phượng
Bủa ngậm ngùi đau lỡ phím đàn
Thể xác vùi chôn quằn quại rũ
Tâm hồn đổ sụm rã rời lan
Đành theo số phận hoài xô đẩy
Đã hết tình yêu phải hạ màn
Vẻ dễ thương tề đoá dạ lan
Tán tỉnh nàng thơ hò hẹn trỗi
Bừng say vũ khúc nỉ non đàn
Tim vò võ miết lòng banh quỵ
Mộng dở dang rồi ngãi khó đan
Dẫu tiếc vô cùng khi sụp đổ
Vì đâu tổ ấm bỗng phai tàn
*
BAO NỖI CHỜ MONG
Vẫn mãi đôi mình mộng dệt đan
Kỷ niệm nồng hương hoà khúc hát
Thời gian đượm sắc quyện cung đàn
Bao mùa lá rụng khô nhành liễu
Mấy độ đông về héo chậu lan
Hẹn buổi đầu xuân lồng nghĩa thắm
Chiều hoang nắng lịm tối buông màn.
Gió nhẹ sương mờ ướt nụ lan
Nhớ bữa vườn xưa vui lễ hội
Chờ hôm lối nhỏ rộn tao đàn.
Thơ cài nghĩa thắm say tình dệt
Chữ viết câu tròn bện ý đan
Lá rụng phai màu khơi nỗi nhớ
Dày đông tuyết phủ ánh trăng tàn.

Nhận xét
Đăng nhận xét