QUỲNH HƯƠNG QUYẾN RŨ

 
QUỲNH HƯƠNG QUYẾN RŨ
[Thuận nghịch độc]
 
Hoa nguyệt sũng lòng quyện trắng đêm
Toả hương quỳnh lộng ngát trăng thềm
Hoà tha thiết nghĩa tình siêu mượt
Phả ngất ngây hồn giữa dịu êm
Ta ấy tẩm cài son sắt vững
Mộng tim vờn quyến lả lơi mềm
Mà thơm tuyệt cảm hoài mơ ước
Xa đượm thắm nồng huyễn diệu thêm
 
Thêm diệu huyễn nồng thắm đượm xa
Ước mơ hoài cảm tuyệt thơm mà
Mềm lơi lả quyến vờn tim mộng
Vững sắt son cài tẩm ấy ta
Êm dịu giữa hồn ngây ngất phả
Mượt siêu tình nghĩa thiết tha hoà
Thềm trăng ngát lộng quỳnh hương toả
Đêm trắng quyện lòng sũng nguyệt hoa
 
HANSY
*
VỘI VÃ TÌNH TRĂNG
 
Hoa thầm rủ bạn nhắn về đêm
Nụ búp ngời xinh nét toả thềm
Hoà quyện tán cây làm cội ấm
Nguyện cầu mây gió gọi lời êm
Ta đời choán vị thơm còn thảo
Đó ngõ lùa sương mát lại mềm
Mà tiếc nguyệt kia tình quá vội
Xa đành nhuỵ rũ sắc tàn thêm.
 
Thêm tàn sắc rũ nhuỵ đành xa
Vội quá tình kia nguyệt tiếc mà
Mềm lại mát sương lùa ngõ đó
Thảo còn thơm vị choán đời ta
Êm lời gọi gió mây cầu nguyện
Ấm cội làm cây tán quyện hoà
Thềm toả nét xinh ngời búp nụ
Đêm về nhắn bạn rủ thầm hoa.
 
TO Ny Trần
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến