VÀNG THU DIỄM ẢO

 
VÀNG THU DIỄM ẢO
[Hoán vận-Ngũ độ]
 
Trời chan gió thoảng mù mây đọng
Diễm lệ tranh ngời thu trải bóng
Vịnh lả lơi xòe rú vẽ cong
Lời ve vãn quyến dù buông lỏng
Xàng xê giấc ngãi ủ say dòng
Gạ gẫm men tình ru tỏa sóng
Phả đượm tao đàn vũ khúc trong
Trà chuyên tửu rót vù quay lọng
 
Trời chan gió thoảng đọng mây mù
Diễm lệ tranh ngời bóng trải thu
Vịnh lả lơi xòe cong vẽ rú
Lời ve vãn quyến lỏng buông dù
Xàng xê giấc ngãi dòng say ủ
Gạ gẫm men tình sóng tỏa ru
Phả đượm tao đàn trong khúc vũ
Trà chuyên tửu rót lọng quay vù
 
HANSY
*
KỶ NIỆM TÀN THU
 
Những buổi trời sương mù lá đọng
Giăng buồn bóng một thu tàn rỗng
Thuyền con ngại khó lũ sang gồng
Bão mạnh cuồng điên tù mất sổng
Luyến mãi nào phai phủ ngạn lòng
Thương rồi cũng nhạt ru hồn sóng
Thời gian chẳng gặp phú mê nồng
Thưởng lãm ngươi xưa dù tía lọng.
 
Những buổi trời sương đọng lá mù
Giăng buồn bóng một rỗng tàn thu
Thuyền con ngại khó gồng sang lũ
Bão mạnh cuồng điên sổng mất tù
Luyến mãi nào phai lòng ngạn phủ
Thương rồi cũng nhạt sóng hồn ru
Thời gian chẳng gặp nồng mê phú
Thưởng lãm người xưa lọng tía dù
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến