QUYỆN NHỚ CHIỀU MƯA

 
QUYỆN NHỚ CHIỀU MƯA
[Ngũ độ]
 
Khi về bến cũ một chiều mưa
Quá vãng ngày nao lộng chẳng chừa
Cõi rộn ràng mơ triền thiếu đủ
Lòng ngan ngát mộng bão dư thừa
Rồi tim biếc dậy loang tình cảm
Khiến nẻo thơm bừng trỗi giọng thưa
Quãng ấy dường như hoài ẩn hiện
Mà mong trở lại nép thân dừa
 
Mà mong trở lại nép thân dừa
Để ngọt môi hồng sũng tiếng thưa
Rộn rã nồng trao hoài chẳng dứt
Vòng vo thắm hẹn mãi đâu thừa
Vầng mơ đẹp đẽ thương ngời đến
Cõi mộng triền miên cảm khó chừa
Diễm sắc ngày nao choàng kỷ niệm
Khi về bến cũ một chiều mưa
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến