ĐỒNG TÂM DIỆT CHUỘT

 
ĐỒNG TÂM DIỆT CHUỘT
[Ngũ độ]
 
Lũ chuột sinh từ ý bẩn ra
Mồm nhanh đớp lủm lẹ tay và
Dơ luồn lọt đẽo tường công khố
Đểu thập thò moi những góc nhà
Cánh hẩu hùn chiêu lừa lọc cuỗm
Kim tiền để mắt chực chờ tha
Loài vi khuẩn ấy toàn gây bệnh
Đốt lửa lò thiêu cũng vậy mà
 
Toàn dân vạn mắt rõ ngay mà
Lũng đoạn thăng đường xúm xẻ ba
Quỷ sứ xu thời luôn bợm bãi
Bề trên nịnh hót mãi la cà
Tơ hào quốc lộ công trình dỏm
Cổ vũ chiêu trò số liệu ma
Hỏi tội diều hâu thề bóc mẽ
Đồng tâm hủy diệt đám gian tà
 
HANSY
*
LOÀI ĂN VỤNG
 
Khi nào giống nọ đã sinh ra?
Chỉ biết chùng ăn trộm uống và....
Tráo phận thu mình bên xó bếp
Lừa thân ẩn bóng cạnh hiên nhà
Bì to mõm gặm không từ chối
Túi nhỏ chân khoèo chẳng muốn tha
Tục ngữ bao đời luôn nhắc nhở
Chó treo mèo đậy thế thôi mà
 
Chó treo mèo đậy thế thôi mà
Chuột đống sâu bầy một hóa ba
Chả Phượng cho đành, đây hũ mắm
Nem Công đáng chịu, đó lu cà
Đau lòng nhớ lúc nuôi loài quỷ
Xót dạ thương thời dưỡng giống ma
Muôn thuở di truyền bao hệ lụy
Vạn năm hoài mãi chúng như tà
 
Phạm Như Phước

Nhận xét

Bài đăng phổ biến