DIỄM ẢO VÀNG TRĂNG

 
DIỄM ẢO VÀNG TRĂNG 
[Ngũ độ]
 
Người đi bỏ lại những môi lời
Góc cũ  trăng thề bủa bợt vơi
Ngớ ngẩn màn chăn hồn nhão mộng 
Đìu hiu gối nệm ngãi trơ đời
Buồn trong kỷ niệm không làn quyến
Đắng giữa từng đêm chẳng vịnh mời
Phản bội lu mờ hương quá vãng
Đau lòng thảm thiết cuộc tình ơi
 
Đau lòng thảm thiết cuộc tình ơi
Trống rỗng phòng loan lặng hỏi mời
Dỗi xót xa sầu buông nẻo  mộng
Rồi tê tái bủa hận sông đời
Trầm hương bữa nọ nhiều thay đổi
Vũ điệu hôm nào lắm tản vơi
Khổ quyện hằng đêm nhàu trí não
Người đi bỏ lại những môi lời
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến