HUYỀN DIỆU MÊ NỒNG

 
HUYỀN DIỆU MÊ NỒNG
[Thuận nghịch độc]
 
Ai hoài nhớ đẫm lịm huyền đêm
Vọng dáng hình xa dõi trước thềm
Dài đượm quyến luôn ngào ngạt bổng
Vẹn tròn yêu mãi dạt dào êm
Lai dìu dắt quyện mơ tình thắm
Nũng hẹn hò say lả vịnh mềm
Cài mộng đắm hương đầy cảm xúc
Mai chiều ngọt luyến để nồng thêm
 
Thêm nồng để luyến ngọt chiều mai
Cảm xúc đầy hương đắm mộng cài
Mềm vịnh lả say hò hẹn nũng
Thắm tình mơ quyện dắt dìu lai
Êm dào dạt mãi yêu tròn vẹn
Bổng ngạt ngào luôn quyến đượm dài
Thềm trước dõi xa hình dáng vọng
Đêm huyền lịm đẫm nhớ hoài ai
 
HANSY
*
GIÓ VIỄN DU
 
Ai nhớ dạt dào trở gió đêm
Lặng thầm buông thở tiếng lòng chêm
Dài cơn ái mộng hình loang cửa
Ngắn đoạn tình mơ bóng phủ rèm
Gài mái tóc đen màu rủ nhẹ
Khép làn mi nhỏ giấc dìu êm
Lai tình huyễn ảo nơi trần thế
Mai mốt nghĩ về cảnh luyến thêm
 
Thêm luyến cảnh về nghĩ mốt mai
Thế trần nơi ảo huyễn tình lai
Êm dìu giấc nhỏ mi làn khép
Nhẹ rủ màu đen tóc mái gài 
Rèm phủ bóng mơ tình  đoạn ngắn
Cửa loang hình mộng ái cơn dài
Chêm lòng tiếng thở buông thầm lặng
Đêm gió trở dào dạt nhớ ai
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến