43-CHỜ HÔN – ĐỢI ÁI
43
CHỜ HÔN – ĐỢI ÁI
[Ngũ độ thanh]
Ơi nàng ước mãi lịm chờ hôn
Thỏa mãn niềm mơ biếc đượm dồn
Rạng phả thơm ngời loang giữa chốn
Ngơ lừng thắm đẫm lịm tràn môn
Cho lòng cảm điệu giàu ân vốn
Để trái tình yêu mượt cõi hồn
Đã chịu nhau rồi chi lẩn trốn
Môi kề má nẩy mặc hàn ôn
Môi kề má nẩy mặc hàn ôn
Lửa mộng trào dâng xõa đốt hồn
Quãng nhịp cho dày cung quý bổn
Đôi làn để ngọt sắc hoàng môn
Non bồng mỗi đứa ra đòn rộn
Cõi nhược cùng nhau thỏa sức dồn
Ái cảm chan đầy vui quãng nhộn
Ơi nàng ước mãi lịm chờ hôn
HANSY
[Ngũ độ thanh]
Ơi nàng ước mãi lịm chờ hôn
Thỏa mãn niềm mơ biếc đượm dồn
Rạng phả thơm ngời loang giữa chốn
Ngơ lừng thắm đẫm lịm tràn môn
Cho lòng cảm điệu giàu ân vốn
Để trái tình yêu mượt cõi hồn
Đã chịu nhau rồi chi lẩn trốn
Môi kề má nẩy mặc hàn ôn
Môi kề má nẩy mặc hàn ôn
Lửa mộng trào dâng xõa đốt hồn
Quãng nhịp cho dày cung quý bổn
Đôi làn để ngọt sắc hoàng môn
Non bồng mỗi đứa ra đòn rộn
Cõi nhược cùng nhau thỏa sức dồn
Ái cảm chan đầy vui quãng nhộn
Ơi nàng ước mãi lịm chờ hôn
HANSY
*
NỤ HÔN
Lửa ái đang bừng giữa nụ hôn
Tình si mạnh mẽ lấy hơi dồn
Trăng còn lặn biển vàng mơ chốn
Nhật đã thiêu trời ráng đỏ môn
Gặp gỡ thiên đường trao mảnh vốn
Chờ mong hạnh phúc thoả tâm hồn
Lồng môi vẫn thẹn nên là trốn
Giận dỗi chi người bảo ác ôn
Giận dỗi chi người bảo ác ôn
Lời yêu ngọt đẫm phả mê hồn
Vì thương nhớ mãi về long cổn (1)
Để đắm say hoài vượt vũ môn (2)
Mỗi bận xa rời tim bất ổn
Và khi trở lại máu thêm dồn
Ôm chầm thoả thích lòng ngây thộn
Lửa ái đang bừng giữa nụ hôn
Minh Hien
(1)long cổn: áo vua (chỉ người có chức sắc)
(2)vượt vũ môn: vượt qua 1 ngưỡng nào đó
Lửa ái đang bừng giữa nụ hôn
Tình si mạnh mẽ lấy hơi dồn
Trăng còn lặn biển vàng mơ chốn
Nhật đã thiêu trời ráng đỏ môn
Gặp gỡ thiên đường trao mảnh vốn
Chờ mong hạnh phúc thoả tâm hồn
Lồng môi vẫn thẹn nên là trốn
Giận dỗi chi người bảo ác ôn
Giận dỗi chi người bảo ác ôn
Lời yêu ngọt đẫm phả mê hồn
Vì thương nhớ mãi về long cổn (1)
Để đắm say hoài vượt vũ môn (2)
Mỗi bận xa rời tim bất ổn
Và khi trở lại máu thêm dồn
Ôm chầm thoả thích lòng ngây thộn
Lửa ái đang bừng giữa nụ hôn
Minh Hien
(1)long cổn: áo vua (chỉ người có chức sắc)
(2)vượt vũ môn: vượt qua 1 ngưỡng nào đó
*
THƠM
Sao hoài thấp thỏm đợi nàng hôn
Ngưỡng vọng mùi thơm mải miết dồn
Khỏa lịm làn môi lờ lững rốn
Lâng ngời mắt mũi chập chờn môn
Tang tình dạ huyễn mê ngồn ngộn
Ảo giác huyền hư rạng rỡ hồn
Vẫn ước đêm ngày mơ thật ổn
Tâm đầu ý hợp thỏa niềm ôn
Tâm đầu ý hợp thỏa niềm ôn
Hãy kiss* người ơi đọng giữa hồn
Cõi mộng tưng bừng thơm thảo chốn
Khu vườn mát mẻ ngọt ngào môn
Niềm yêu huyễn ảo hoài pha trộn
Nỗi nhớ cuồng say lịm phả dồn
Đã mấy hôm rồi tâm hỏa rộn
Sao hoài thấp thỏm đợi nàng hôn
HANSY
*hôn
Sao hoài thấp thỏm đợi nàng hôn
Ngưỡng vọng mùi thơm mải miết dồn
Khỏa lịm làn môi lờ lững rốn
Lâng ngời mắt mũi chập chờn môn
Tang tình dạ huyễn mê ngồn ngộn
Ảo giác huyền hư rạng rỡ hồn
Vẫn ước đêm ngày mơ thật ổn
Tâm đầu ý hợp thỏa niềm ôn
Tâm đầu ý hợp thỏa niềm ôn
Hãy kiss* người ơi đọng giữa hồn
Cõi mộng tưng bừng thơm thảo chốn
Khu vườn mát mẻ ngọt ngào môn
Niềm yêu huyễn ảo hoài pha trộn
Nỗi nhớ cuồng say lịm phả dồn
Đã mấy hôm rồi tâm hỏa rộn
Sao hoài thấp thỏm đợi nàng hôn
HANSY
*hôn
Nhận xét
Đăng nhận xét