NGUYỆT HỒ
136.
NGUYỆT HỒ
Lóng lánh mặt hồ trải ánh trăng
Tâm thương man mác ước mơ rằng
Tình yêu luôn ngọt nồng thơm dậy
Ân ái mãi đầy diệu ngát giăng
Bát ngát hương trời gieo vận mộng
Mênh mông sóng nước dõi cô Hằng
Gió lùa êm ả vầng mây rạng
Thấp thoáng xa xa một thức vàng
HANSY
Lóng lánh mặt hồ trải ánh trăng
Tâm thương man mác ước mơ rằng
Tình yêu luôn ngọt nồng thơm dậy
Ân ái mãi đầy diệu ngát giăng
Bát ngát hương trời gieo vận mộng
Mênh mông sóng nước dõi cô Hằng
Gió lùa êm ả vầng mây rạng
Thấp thoáng xa xa một thức vàng
HANSY
HOAN CA
Mặt nước loang tình sóng sánh trăng
Tiếng ca vang vọng nhắn nhe rằng
Tim ơi hương phấn xin đừng lặng
Ái hỡi ân nguyền hãy mãi giăng
Quyết dắt mê huyền trong mỗi chặng
Bền neo hảo lạc giữa cung hằng
Và em chiếu lựng ngàn hoa nắng
Đế mối nồng duyên lóng lánh vàng
HANSY
Mặt nước loang tình sóng sánh trăng
Tiếng ca vang vọng nhắn nhe rằng
Tim ơi hương phấn xin đừng lặng
Ái hỡi ân nguyền hãy mãi giăng
Quyết dắt mê huyền trong mỗi chặng
Bền neo hảo lạc giữa cung hằng
Và em chiếu lựng ngàn hoa nắng
Đế mối nồng duyên lóng lánh vàng
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét