HOÀI THU ĐẪM NGÁT

 
HOÀI THU ĐẪM NGÁT
[Bát điệp-Ngũ độ]
 
Kỷ niệm chiều THU khắc giữa lòng
THU về ảo diệu những triền cong
Vào THU mộng tưởng đầy trăng gió
Tạc cảnh rừng THU diễm cuối dòng
Trảng biếc yên hà THU mãi quyện
THU ngời cảm hứng nhạc hoài đong
Gần xa óng mượt làn THU thuỷ
Cám dỗ cùng THU khởi động phòng
 
Hoài THU đẫm ngát cả thư phòng
Cảm xúc THU huyền lịm mãi đong
Hoạt cảnh bừng THU bày khắp cõi
Triền THU chạm nước chảy xuôi dòng
Tao phùng trúc mã THU cười rạng
Quyến rũ THU ngàn nẻo lượn cong
Ngỡ cố nhân về THU mộng ảo
Mờ THU tĩnh mịch khiến chao lòng
 
HANSY
*
THU
 
Màu thu nhuộm tím cả tơ lòng
Buổi nắng thu sầu ngã sợi cong
Mãn tiết vương màu thu kỷ niệm
Tàn thu nuối cảnh nhạt theo dòng
Bao  lần  lá  đổ   tình  thu  vẫn
Mấy  độ  thu  vàng  nỗi tủi  đong
Lệ  nhỏ  hồ thu  chiều  ngõ vắng
Hờn thu để lạnh chốn cô phòng
 
Cũng đã bao thu cảnh lẻ phòng
Ngoài thềm ướp nắng lá thu đong
Mưa  thu  nhớ  cúc  thuyền  về  bãi
Gió cuốn thương thu bạn ngược dòng
Chỉ nửa khuôn trăng thu gợi mộng
Cùng vài nét bút sóng thu cong
Say  thu  để  cả  hồn  sầu  nhớ
Điệu nhạc đêm thu não cõi lòng
 
Nguyễn Hữu Trí
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến