NHỚ CHIỀU THU ẤY

 
NHỚ CHIỀU THU ẤY
[Ngũ độ]
 
Nhớ mãi chiều thu thuở điệu đàng
Tim lòng cảm xúc chợt bừng ngang
Tình lai láng trỗi trầm hương mộng
Dạ đẫn đờ say ngải đá vàng
Thổ lộ o mèo bay bướm ngữ
Gieo vần quyến rũ mượt mà trang
Sau nhiều úp mở nàng cho gặp
Bữa hẹn đầu tiên ở cuối làng
 
Nhiều hôm sảng khoái giữa đê làng
Vốn dễ thương rồi nhạt điểm trang
Cứ ngỡ thành duyên ràng rịt ngải
Ngờ đâu vọng tưởng khát khao vàng
Cay rầu rĩ dạ chua lè buốt
Rạc tả tơi lòng nẫu trái ngang
Dẫu vậy nào quên hình bóng ảo
Hằng đêm ngóng ở ngã ba đàng
 
HANSY
*
MỘNG CHIỀU THU
 
Chiều quê lụa nắng trải ven đàng
Gợi nỗi thương sầu ở bến ngang
Cảnh hạ bao mùa hoa rũ nhạt
Đường thu mấy lượt lá rơi vàng
Thơ tình vạn buổi chừng non cuốn
Phú nghĩa muôn ngày độ nửa trang
Dõi mộng lưng trời mây tím phủ
Màu lam khói quyện lũy tre làng
 
Lá đổ vào thu nhuộm ngõ làng
Mơ thời tuổi ngọc nét đài trang
Ngày luôn rạng rỡ dù xoan tím
Buổi vẫn ngời tươi áo lụa vàng
Nỗi cảm lòng vương chiều bến hạ
Gieo sầu dạ nuối cảnh đò ngang
Dòng lưu bút lệ hoen hàng chữ
Niệm cũ đầy vơi cuối nẻo đàng
 
Nguyễn Hữu Trí

Nhận xét

Bài đăng phổ biến