SUY NGẪM ĐẠO ĐỜI
SUY NGẪM ĐẠO ĐỜI
[Ngũ độ]
Lòng yên tỉnh trí mãi không già
Thêm bàn bạc tới câu tình nghĩa
Bớt rủ rê vào chỗ nguyệt hoa
Não xác hồn linh trầy trụa bởi
Trần gian thế sự ngửa nghiêng mà
Mau rèn đạo lý tìm thanh nhã
Giã biệt tam bành ẩn cái ta
Có biển đời vui sẽ tuyệt mà
Nghĩa hiệp giang hồ chân chất khẩu
Thanh bình lẽ sống ngạt ngào hoa
Cầu gom góp đạo bền gương mỹ
Ráng giữ gìn tâm mượt tuổi già
Dẫu gió giông về đâu ủ dột
Tin rằng sướng khổ cũng rồi qua
*
CẢM THẤY+NGẪM
Giận dỗi làm chi để chóng già
Bệnh đã cho nên lìa tưởng bướm
Đau rồi bởi thế đoạn mơ hoa
Hay đời luyến ái thêm buồn nợ
Hiểu lẽ tha buông bớt nghiệp mà
Tập mãi chưa quen dừng khẩu chiến
Khiêm nhường nhẫn nhịn ở đâu ta ?! ...
Mới đó mà nay cũng đã già
Ngó Nguyệt nhìn Sao thương phận Liễu
Trông tình dõi cảnh xót đời Hoa
Trăm năm hỏi có còn bao nữa
Một kiếp giờ đây được mấy mà
Tạo hóa vần xoay đành phải chịu
Con người cõi tạm giấc mơ qua !
Nhận xét
Đăng nhận xét