SỐNG LÀ HY VỌNG

 
SỐNG LÀ HY VỌNG
[Ngũ độ]
 
Buồn thay cuộc sống rẻ như bèo
Khổ hận đau lòng cứ mãi gieo
Dẫu cố công làm âu chẳng thuận
Dù rong ruổi chạy vẫn luôn nghèo
Ba đào khốn quẫn tơi bời dập
Ngõ cụt lu mờ vất vả theo
Miệng khẩn cầu xin đừng gió bão
Cuồng phong áp đảo rã tay chèo
 
Có lẽ trầm luân bởi vụng chèo
Nên chìm nổi vận mãi hùa theo
Cầu mong nghịch cảnh chia lìa sớm
Cảm thán trần gian vật vã nghèo
Ước mỹ miều hương lòng lại nở
Mơ giòn giã hạnh phúc hoài gieo
Hồng ân rọi toả bừng hoa trái
Kịch bản đời ta sẽ khác bèo
 
HANSY
*
THĂNG TRẦM
 
Khúc nhạc tiêu sầu một thuở gieo
Quên đi nghịch cảnh phận ta nghèo
Từng câu Dạ Cổ thương tình lắm
Mỗi tiếng Hoài Lang sót nghĩa bèo
Giống cuộc đời xưa từng khổ sở
Như thời sống mới phải nhàn theo
Thăng trầm lỡ nhịp trời kia thấu
Nghiệp thấm cầm ca tựa Kép Chèo.
 
Đời trêu khắc nghiệt lại thêm nghèo
Ngẫm cảnh bây giờ thật sự neo
Bước chậm lang thang từng góc phố
Chân lê vất vưởng trốn cạnh bèo
Người thân nẫu ruột than rồi khóc
Kẻ thích đau lòng trách phải theo
Chắc tại nhà quê mình khốn khó
Thôi đành mặc kệ giọt hồng gieo.
 
Thái Xuân

Nhận xét

Bài đăng phổ biến