TÌNH NGHĨA CHÁO RAU

 
TÌNH NGHĨA CHÁO RAU
[Ngũ độ]
 
Quê nghèo chỉ có những nồi rau
Cực khổ dời thay trĩu ước cầu
Khỏi chị đi về trong gió bão
Ngừng em ngóng đợi bãi giang đầu
Do hoàn cảnh khó thờ ơ mộng
Bởi má đào phai khập khễnh trầu
Tự nhủ thân tình xin mãn kiếp
Cho dù tóc bạc vẫn cùng nhau
 
Cảm tạ ân tình giúp đỡ nhau
Vì em khiến chị lỡ duyên trầu
Thôn làng thuở nọ quây quần nghĩa
Kỷ niệm ngày nao thấm đẫm đầu
Mãi sắt son bền luôn mộng tưởng
Hoài thơm thảo ngọt vẫn mơ cầu
Dù nay phát triển ngời danh phận
Nguyện chẳng quên từng bữa cháo rau
 
HANSY
*
CHỊ+CHỊ TÔI
 
Chợ sớm mỗi ngày chị gánh rau
Tôi thành thượng đế cuộc mưu cầu
Gian nan khó nhọc thâm quầng mắt (chị)
Vất vả lo toan bạc mái đầu (tôi)
Bán giọt mồ hôi mua gạo, mắm (chị)
Mua cân củ quả bán vui, hầu (tôi)
Bôn ba hai mảnh đời cơ cực
Dĩ vãng xa rồi mãi quý nhau
 
Xưa thời đói khổ chỉ cơm rau
Vất vả lo toan chẳng cạnh cầu
Buổi hạ manh quần thâm cháy nắng
Ngày thu chiếc nón mỏng che đầu
Buôn đồng bán mẹt nào công xá
Phận hẩm danh không chẳng tước hầu
Chị đã quên mình thay thế mẹ
Yêu hoài kỉ niệm lúc bên nhau
 
S. Lê+DUNG NGUYÊN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến