TỰ NHỦ RĂN MÌNH
TỰ NHỦ RĂN MÌNH
[Trắc-Ngũ độ]
Bản lĩnh nhu cường luôn hợp sức
Thấu hiểu nhường san nghĩa tận tình
Giao hoà đối xử tâm thành thực
Thơ đàn bút mực dẻo đồng ca
Lẽ phải ngôn từ thơm sực nức
Hữu xạ hương trầm toả khắp nơi
Đâu cần thổ lộ ra hình thức
Kim bằng trọng nể hoài thơm nức
Bình tâm tĩnh trí hưởng yên hàn
Trả nghĩa đền ơn cầu thiết thực
Lý tưởng luôn rèn trữ ngập tim
Chương trình đã duyệt nên dồn sức
Bà con quyến thuộc mãi lâu bền
Hãy nở thường xuyên lời tích cực
*
NÔNG GIA+THAO THỨC
Thêm mùa tiếp vụ tày công sức
Nắng mưa chả sợ chí luôn bền
Giông bão hồ lo điều rất thực
Hễ thóc đầy bồ ắt thoả thuê
Mà dân ấm bụng càng nô nức
Xóm thôn hạnh phúc trẻ bên già
Cơm mới nào ta cùng thưởng thức.
Để vợi rầu đau nên gắng sức
Hãy giữ tâm lành lánh dối gian
Năng rèn nghệ tốt thờ chân thực
Thành công sẽ dấy ắt tưng bừng
Thắng lợi luôn về càng náo nức
Luật trả vay đời chửa dám bơ
Vui gì cũng ủ đầy thao thức
Nhận xét
Đăng nhận xét