DẤU XƯA VỌNG MÃI
DẤU XƯA VỌNG MÃI
[Ngũ độ]
Giờ hoen ố nhuộm bởi gian lừa
Phai mờ mộng tưởng ê chề sắc
Giã biệt tim lòng rả rích mưa
Tại hững hờ yêu nào đoái dẻo
Dù tê tái nghẹn chỉ thêm thừa
Đêm về tửu chuốc buồn thân phận
Quá vãng âm thầm thoảng vọng đưa
Cảnh ngộ buồn tênh giữa kiếp thừa
Khóc dở dang tình lâm ngõ cụt
Chan rầu rĩ dạ suốt chiều mưa
Hồn nhiên đắm mộng sa đà nũng
Xảo trá thề trăng dụ dỗ lừa
Dẫu phụng loan giờ chia tản mác
Sao mình cứ vọng mãi người xưa
*
BUỒN TRONG KỶ NIỆM
Trả những lời yêu vạn dối lừa
Bóng lẻ bên hồ xiêu rặng liễu
Vai gầy giữa gió mặc làn mưa
Còn chan mắt tủi đời đen bạc
Vẫn lạc hồn đau giấc ảo thừa
Hẹn cũ tan tành cơn sóng đổ
Tim hờn rũ bởi tiếng sầu đưa
Tàn hương kỷ niệm chút ân thừa
Cung đàn phím lỗi xa vời nguyện
Nẻo ái duyên mờ lạnh đẫm mưa
Cứ tưởng nồng say tình nhịp trỗi
Nào hay quạnh dỗi ánh trăng lừa
Cho lòng hẫng hụt ôm dày đắng
Bão tố chôn vùi cảnh mộng xưa
Nhận xét
Đăng nhận xét