CẢM KHÁI CHIỀU THU

 
CẢM KHÁI CHIỀU THU
[Trắc-Ngũ độ]
 
Tuyệt diễm chiều thu mờ ảo nắng
Tà huy điểm xuyết muôn trùng lặng
Mơ bàng bạc lướt giữa lòng đơn
Mộng nhẩn nha luồn thôn dã vắng
Tưởng nhớ tình nhân rộn rã nồng
Mong chờ viễn khách trầm ngâm nặng
Tim hoài cảm luyến đẫm mùi hương
Ẩn dật tâm hồn giông bão lắng
 
Yên hà tĩnh mịch ba đào lắng
Thiết đãi quỳnh tương tình sử nặng
Tuổi đến tim lòng rã rượi bươm
Thu tàn cảnh vật triền miên vắng
Vì lưu luyến bẵng quạnh hiu dài
Bởi khát khao chùng hoa mỹ lặng
Trọi lỏi mình ta giữa sắc buồn
Màn sương chậm rãi che màu nắng
 
HANSY
*
GIẤC MƠ THU
 
Bên thềm ngả nhạt chiều phai nắng
Những    thu vàng  phơi cảnh lặng
Gió  nhẹ  hong  sầu  giữa  nẻo  trăng
Sương mềm phủ lạnh ngoài sân vắng
Phòng đơn  kẻ biệt nghĩa luôn hằng
Lẻ  bóng  người  xa  tình  vẫn  nặng
Nhạc khẽ mơ hồ khúc bổng giăng
Đàn say mộng thả cung trầm lắng
 
Điệu nhạc du dương ru sóng lắng
Sông Hương bóng lá đò  còn nặng
Lời trầm gợi mộng vạt sương giăng
Tiếng  vút  gieo    nơi chốn  vắng
Liễu rũ đêm thanh ngắm bóng hằng
Thông  reo  cảnh  lẻ  nhìn buồn  lặng
Người về mắt biếc nuối duyên trăng
Để kẻ  chân  mây  vương  bến  nắng
 
Nguyễn Hữu Trí

Nhận xét

Bài đăng phổ biến