VÀNG THU THUỞ ẤY

 
VÀNG THU THUỞ ẤY
[Ngũ độ]
 
Nhớ mãi  chiều thu buổi đẹp trời
Đôi mình thấu cảm bạn lòng ơi
Tình thơm thảo dậy hồn say đắm
Gió khẽ khàng vin cảnh gọi mời
Thoả nguyện tơ đồng lai láng vẫy
Mơ cầu vũ khúc ngọt ngào phơi
Bừng thi vị diễm kiều mai trúc
Mộng tưởng trầu cau hứa giữ lời
 
Đường duyên dẫu khó chẳng quên lời
Nguyện nghĩa ân này toả sắc phơi
Tổ ấm bừng say chiều chuộng nũng
Tình ca quyến rũ nỉ non mời
Thơm ngào ngạt ý mê cuồng hỡi
Đượm thoả thuê lòng cám dỗ ơi
Ngẫu hứng hồi xuân nồng phả lượn
Quỳnh tương ước hẹn giữa sao trời
 
HANSY
*
THU
 
Chiều thu ấy ,nhuộm tím chân trời
Vắng lặng  nghe hồn  vọng  nhớ ơi
Dạ  luyến lưu  người  vang  ý nhạc
Lòng  vương vấn  mẹ tiếng  ru hời
Quê nhà ánh nhạt làn sương lắng
Cố quận  dương tà  sợi nắng phơi
Vạn    thông  đàn  đêm  gió  lạnh
Trùng khơi sóng dạo khúc không lời
 
Cảnh  mộng  hồn  thơ  dễ  giấu lời
Thu chiều tím nhạt trải lòng phơi
Sầu  theo  nhịp  võng  đôi  bài 
Nhớ  cả  lời  ru  những  điệu  hời
Vạn buổi  luôn hoài vương  bóng cũ
Muôn ngày vẫn mộng nuối người ơi
Đồi mơ phủ xuống sương mờ nhạt 
Nỗi cảm buồn- riêng một góc trời
 
Nguyễn Hữu Trí

Nhận xét

Bài đăng phổ biến