CÁM DỖ TIM LÒNG
CÁM DỖ TIM LÒNG
[Ngũ độ]
Từ khi ngưỡng mộ dáng yêu kiều
Tuy ràng rịt lắm không điều chảnh
Dẫu vấn vương nồng chẳng mặt kiêu
Cảm xúc tình thơ đằng đẵng dạ
Chờ mong ngọc nữ thướt tha chiều
Mơ vàng đá vẹn ngày hôn lễ
Cám dỗ tim lòng quả thật siêu
Toả diệu nồng hương giữa nắng chiều
Mắt nõn say mèm thơm thảo đượm
Môi hồng khả ái ngọt ngào kiêu
Bừng ngây ngất cảm nhành trang nhã
Để mặn mà thêm nét diễm kiều
Cứ ngỡ thiên đường đan cảnh mộng
Tâm hồn lạc bước cõi bồng phiêu
*
TRÁCH DUYÊN
Gửi nỗi thầm say bóng nọ kiều
Vẫn thuở yêu nàng thương mắt điệu
Luôn ngày dõi bận đắm hình kiêu
Tình sâu ái ngọt muôn lầm kiểu
Níu buổi tràn tim vạn lỡ chiều
Tại bởi lòng mơ buồn cứ giễu
Như còn nuối mộng để sầu siêu .
Bất chợt nồng thêm cảm lãm chiều
Giữ mối tơ này mong kẻ điệu
Trao dòng chữ đó tặng người kiêu
Càng vương nhụy chốn hoa vừa giễu
Bến hạ dần trông bỗng khảm kiều
Giận bữa hờn ai từng khóc kiểu
Duyên thờ thẫn trách khỏa lần phiêu
Nhận xét
Đăng nhận xét