KỶ NIỆM CÒN KHÔNG?
582
KỶ NIỆM CÒN KHÔNG?
Nhớ ngày nào kỷ niệm phải
vùi chôn
Để tình phai thôi làm đau tim nhớ
Rồi một hôm cõi lòng đầy bỡ ngỡ
Dáng em xưa vẫn hiển hiện quay về.
Hương tình nào cố dỗ lựng
niềm mê
Khi đôi mắt ngày nao đầy dấu ái
Ta cứ tưởng tình mơ đà trở lại
Khúc tình chiều chợt bừng sáng vào đêm.
Nhớ mãi hoài sắc nắng rọi
cuối thềm
Ta bên nhau ngàn thơ cùng ngảy nhót
Trên cành cao hoa mi bừng khúc hót
Như hoan tình đang dậy lửa trong nhau…
Rồi bỗng dưng úa nhạt
chuyện trầu cau
Em một hường và Ta xuôi hướng khác
Để từng đêm mơ về trời an lạc
Thuở tim nồng hòa một nhịp yêu thương…
HANSY
KỶ NIỆM CÒN KHÔNG?
Để tình phai thôi làm đau tim nhớ
Rồi một hôm cõi lòng đầy bỡ ngỡ
Dáng em xưa vẫn hiển hiện quay về.
Khi đôi mắt ngày nao đầy dấu ái
Ta cứ tưởng tình mơ đà trở lại
Khúc tình chiều chợt bừng sáng vào đêm.
Ta bên nhau ngàn thơ cùng ngảy nhót
Trên cành cao hoa mi bừng khúc hót
Như hoan tình đang dậy lửa trong nhau…
Em một hường và Ta xuôi hướng khác
Để từng đêm mơ về trời an lạc
Thuở tim nồng hòa một nhịp yêu thương…
Nhận xét
Đăng nhận xét