GỌI MÃI TÊN NHAU

 


GỌI MÃI TÊN NHAU
[Giao cổ-Nhạc Trịnh]
1
GỌI tim trỗi dậy tiếng yêu đời
TÊN lộng muôn trùng ới diễm ơi
EM mộng bền luôn tình luyến cảm
MÃI hương quyến rũ nguyệt hoa ngời
SUỐT đằng đẵng bướm ong đùa bỡn
CƠN sóng say chờm khéo lả lơi
MÊ mẩn linh hồn trong ảo diệu
NÀY duyên trúc phượng vẫy câu mời
2
ĐỜI quyện vào khuya thắm mật đường
XIN người cảm động rũ lòng thương
CÓ mơ diễm phúc bừng hôn lễ
NHAU cột ngàn thu đãi mộng thường
DÀI tóc tơ luồn đêm cám dỗ
CHO tình hấp dẫn ngọt trầm hương
MÃI hoài thú vị nồng yêu dấu
SAU cuộc bồng lai nựng má hường
3
NẮNG chiều điểm xuyết mảng trời lơ
KHÔNG khí vờn quanh ảo huyễn mờ
GỌI cố nhân về hong kỷ niệm 
SẦU khều cảm hứng dậy tình thơ
ÁO hoa đợi sũng mùa trăng gió
XƯA chuyện trầu cau số phận chờ
DÙ cuộc đời luôn bày nghịch cảnh
NHÀU thì hạnh phúc vẫn hoài mơ
4
CŨNG mộng ngàn năm đượm ái tình
XIN đời ngọc nữ dáng hoài xinh
BẠC tiền ước nguyện dành cheo cưới
ĐẦU óc hồi xuân ngợp bóng hình
GỌI thắm nồng luôn bừng thượng uyển
MÃI cầu nguyệt quế giữ đồng trinh
TÊN nàng khắc lịm vào tâm khảm
NHAU trẻ là dây cột chúng mình
 
HANSY
*Ca từ bài GỌI NẮNG [Hạ Trắng]
 https://www.youtube.com/watch?v=4KiAOyqfIiQ

HẠ TRẮNG [GỌI NẮNG] - TRỊNH CÔNG SƠN
Quang Dũng

*
EM YÊU ANH NHƯ CÂU HÒ VÍ DẶM
 
TÌNH              khúc ta xây ngọt lịm đời
YÊU          nồng đắm đuối nẻo lòng ơi
EM          trao đến hẹn màu tươi thắm
NHƯ     gửi vào thương nụ diễm ngời
SÓNG    cuộn hiền hòa con nước xõa
BIỂN              trào êm ái ngọn triều lơi
CHIỀU buông lả lướt cung trầm bổng
HÔM        ấy mình say mộng đón mời
 
Đà   mơ lãng mạn cảnh thiên đường
TRAO gửi cho người một chữ thương
ANH         đến cùng say miền cõi tạm
DẠT          theo hãy lịm nẻo vô thường
DÀO           cơn gió quật còn đơm sắc
BAO     lượt mưa càn vẫn ngát hương
KỶ          vạn sông đời tô nguyệt thắm
NIỆM         thơ giữ vẹn nét môi hường
 
NHƯ         cảnh êm đềm huyễn ánh lơ
VẦNG        mây lả lướt quyện đêm mờ
TRĂNG       vàng ngõ ái mê say mộng
SÁNG   rực phương tình lãng mạn thơ
TỎ                nhớ thêu từng câu hát đợi
GIỮA   thương dệt những khúc ca chờ
KHƠI        nguồn cảm xúc lâng dào dạt
XA             thẳm núi ngàn thỏa ước mơ
 
NHƯ hương quấn quyện ngất ngây tình
HÀNG      buổi môi cười diễm biếc xinh
DƯƠNG           vút cung đàn mê mẩn dạ
GIÓ       ngân khúc nhạc xuyến xao hình
REO           lời ngọt đắm bằng câu mộng
SUỐT            nhịp êm nồng với chữ trinh
BỐN          đợi năm chờ thương mãi nhé
MÙA               nao hẹn ước của đôi mình.
 
Hà Thu


Nhận xét

Bài đăng phổ biến