TRẦU THƯƠNG CAU NHỚ

 
TRẦU THƯƠNG CAU NHỚ
[Ngũ độ]
 
Thuở ấy đôi mình đã hẹn nhau
Bồng lai mỹ lệ tỏa xanh màu
Yêu kiều ngọc nữ mơ màng sắc
Diễm tuyệt tơ hồng gởi gắm sau
Ngãi vấn vương hoài thơm mộng bảnh
Tình lưu luyến mãi khỏi tim nhàu
Sum vầy hạnh phúc ngàn năm vững
Thỏa ước hương trầu nựng noãn cau
 
Ngôn tình khả ái ngọt trầu cau
Huyễn diệu thần tiên chẳng úa nhàu
Nựng vỗ về chim hoài thẳng cánh
Mê ràng rịt bướm mãi bền sau
Trầm hương tận hưởng vô bờ giấc
Cổ tích hồi xuân lộng lẫy màu
Giữ đá vàng luôn cuồng nhiệt khởi
Môi cài lưỡi quyện thoả lòng nhau
 
HANSY
*
CHÚC TÌNH MÃI ĐẸP
 
Hai dòng chữ đẹp ý vào nhau
Đủ thấy nhà ai vốn đẹp màu
Hạnh phúc êm đềm từ thủa trước
Yên bình nhẹ nhõm tới ngàn sau
Lời thơm mãi dệt yêu từ thắm
Nghĩa đượm hoài đan bỏ chữ nhàu
Để suốt canh trường say giấc mộng
Dây trầu quấn quyện lấy thân cau
 
Vôi nồng chỉ ước có trầu cau
Để thắm duyên kia chẳng nhĩ nhàu
Ngày xuân nụ biếc muôn ngàn thủa
Tháng hạ xanh chồi vạn kiếp sau
Hòe Quế xum xuê vì vững cội
Yến oanh lảnh lót bởi tươi màu
Miền thương rộng mở yêu kiều thế
Chúc bạn đi về mãi có nhau
 
Huề Nguyễn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến