THÔN DÃ NGHIÊNG CHIỀU

 
THÔN DÃ NGHIÊNG CHIỀU
[Ô thước-Ngũ độ]
 
Nghiêng chiều lộng gió giữa hàng cây 
Diễm cảnh vàng ươm sợi nắng gầy
Khói lững lờ bay vờn đỉnh mộng
Chim nhàn nhã lượn xoắn trời mây
Bừng say hạnh phúc êm đềm trỗi
Sưởi luyến tình yêu lãng mạn đầy
Dẫu chốn quê mùa thanh tịnh trải
Sao niềm xúc cảm ngợp từng giây
 
Xúc cảm tâm hồn đẹp mỗi giây
Mà nghe kỷ niệm cứ đong đầy
Say hình quyến rũ mơ màng vẻ
Nhớ buổi tao phùng gạ gẫm mây
Sũng khát khao chờ hương nụ thảo
Nồng mê mẩn dệt áng thơ gầy
Cung tình dậy phím cùng nhau khởi
Giữa nắng hanh vàng lượn cỏ cây
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến