XỨ SỞ HOA ANH ĐÀO
XỨ SỞ HOA ANH ĐÀO
Thiên nhiên lắm chỗ đẹp loang ngời
Mây choàng Phú Sĩ ngàn năm gọi
Sóng vỗ Ô-Ki* vạn thuở mời
Minh Trị trầm ngâm hùng mọi chốn
Tô-Kỳ* ngất ngưởng đượm nhiều nơi
Bàn tay tạo hóa cùng nhân loại
Góp dựng công phu rạng rỡ trời
Vô vàn chỗ đẹp tỏa nhiều nơi
Nachi thác đá bồng lai quyện
Đáy suối Onsen nhược thủy mời
Ngọn gió Aso quành rộn cõi
Yari đỉnh núi vẫy thơm lời
Thiên đường lịch lãm nào đâu chán
Ngắm cảnh muôn trùng diễm tuyệt ơi
*Đảo Okinawa
**Thủ đô Tokyo
Nhận xét
Đăng nhận xét