MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Hưởng được trời ban cõi
thái bình
Chăm lòng hướng thiện khởi hồi sinh
Vào trong thể phách Người thay dạng
Tỏ giữa trần gian Chúa hiện hình
Thánh lễ tưng bừng đêm giảng đạo
Thiên đường rộn rã tiếng cầu kinh
Từ nơi thẳm gọi hồn theo sáng
Mãn kiếp thường xuyên dặn sửa mình
Vì chưng giải tội Chúa quên mình
Xuống giữa dương trần chặn hoảng kinh
Thấm đẫm Ngôi Lời luôn giản dị
Dày sâu ý tưởng thật siêu hình
Bồi linh tín hữu mừng tham dự
Gỡ nạn oan hồn để tái sinh
Diễm lệ đèn hoa mùa cổ tích
Từ đây quả đất vẹn thanh bình
Chăm lòng hướng thiện khởi hồi sinh
Vào trong thể phách Người thay dạng
Tỏ giữa trần gian Chúa hiện hình
Thánh lễ tưng bừng đêm giảng đạo
Thiên đường rộn rã tiếng cầu kinh
Từ nơi thẳm gọi hồn theo sáng
Mãn kiếp thường xuyên dặn sửa mình
Vì chưng giải tội Chúa quên mình
Xuống giữa dương trần chặn hoảng kinh
Thấm đẫm Ngôi Lời luôn giản dị
Dày sâu ý tưởng thật siêu hình
Bồi linh tín hữu mừng tham dự
Gỡ nạn oan hồn để tái sinh
Diễm lệ đèn hoa mùa cổ tích
Từ đây quả đất vẹn thanh bình
HANSY
GIÁNG SINH AN LÀNH
Hồng ân Chúa gởi cõi yên
bình
Đỏ rực hoa đèn Lễ Giáng
Sinh
Cánh nhỏ Thiên Thần bay
giữa mộng
Đài cao Đức Mẹ dõi trên
hình
Êm đềm khúc vũ lời ân điển
Diễm ảo khung trời giọng
thánh kinh
Khắp nẻo hào quang bừng
rạng rỡ
Cầu ban phước hạnh chở
che mình
Cầu ban phước hạnh chở
che mình
Vẳng vọng chuông rền lẫn
tiếng kinh
Giá lạnh đông về sau ngưỡng
cửa
Nồng say lửa đượm dưới
khung hình
Từ nơi máng cỏ Ngài lâm
ngự
Để chỗ dương phàm Đấng hạ
sinh
Cứu rỗi nhân loài qua khổ
nạn
Hồng ân Chúa gởi cõi yên
bình
Minh Hien
Nhận xét
Đăng nhận xét