TỰ NHỦ RĂN MÌNH

 
TỰ NHỦ RĂN MÌNH
.
Trần gian sấp ngửa vạn con đường
 Rẽ nhánh trong ngoài đủ mọi phương
 Ổn trí thơm hồn lìa mộng ảo
 Bình tâm nhẹ bước giữa mơ thường
 Giòn thơ ước gặp bừng dâng sắc
 Diễm cảnh mong cầu đượm trỗi hương
 Cuộc sống bay vù qua cửa sổ
 Hư thành ẩn hiện chớ lòng vương
.
Hư thành ẩn hiện chớ lòng vương
Mộng mãi thơ nồng giữa ngát hương
Nẻo gió qua về tìm cõi đẹp
Cầm thư xướng họa dệt tâm thường
Vô bờ đạo nghĩa quây quần phước
Hớn hở kim bằng khấp khởi phương
Nguyện giữ an bình cho trí huệ
Trần gian sấp ngửa vạn con đường
.
HANSY
*
HƯƠNG TRẦN
.
Chút vị nhân gian ngọt thắm đường
Chan vào lẫn gió gửi về phương
Cùng đêm thổn thức vào canh mộng
Với cảnh nồng say giữa giấc thường
Để cánh yêu thương ngào ngạt sắc
Cho thềm mong nhớ đậm đà hương
Làn môi ánh mắt trao hòa quyện
Lịm đắm nha người chữ vấn vương
.
Lịm đắm nha người chữ vấn vương
Lời thơ tiếng nhạc ghép thành hương
Vần êm trải lộng cung tình ái
Ý đượm bày hoan cõi mộng thường
Thỏa dạ yên bình chan chứa nẻo
Vui lòng hạnh phúc dạt dào phương
Đây niềm đó cảnh trần gian mộc
Chút vị nhân gian ngọt thắm đường.
.
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến