HƯƠNG TRÀ THOẢNG NGÁT
HƯƠNG TRÀ THOẢNG NGÁT
Đảo chén chiêu mời ánh nguyệt ca
Lả lướt thơ bồng loang dạ diễm
Triền miên phú lượn vuốt thân ngà
Gieo vần mộng vẽ tràn mây gió
Hạ bút mơ viền ghẹo tố nga
Đượm thắm kim bằng say xướng họa
Tình ơi xúc cảm dậy giang hà
Vui đời giễu cợt níu hằng nga
Lòng ngay dệt trải thơm bờ bến
Chí thiện bừng khơi thắm ngọc ngà
Ngọt lối xanh hồn vun ý cảm
Ngoan tình đẹp tiếng dựng lời ca
Trần gian huyễn ảo nhiều ma mị
Tỉnh ngộ cùng nhau nhấp vị trà
Nhận xét
Đăng nhận xét