KHÚC THANH BÌNH CA

 
KHÚC THANH BÌNH CA
[Thuận nghịch độc]
.
Đồng ruộng thắm lay nắng rợp trời
Lộng tình ru nhả thoáng chiều lơi
Sông dìu dắt điệu say giòn tới
Trống hẹn hò mây vọng diễm mời
Nồng cảm nghĩa ân bừng ý đợi
Bổng choàng duyên phước trỗi lòng khơi
Nông điền sáng vụ gieo mùa khởi
Hồng đẫm khúc quê gió gọi đời
.
Đời gọi gió quê khúc đẫm hồng
Khởi mùa gieo vụ sáng điền nông
Khơi lòng trỗi phước duyên choàng bổng
Đợi ý bừng ân nghĩa cảm nồng
Mời diễm vọng mây hò hẹn trống
Tới giòn say điệu dắt dìu sông
Lơi chiều thoáng nhả ru tình lộng
Trời rợp nắng lay thắm ruộng đồng
.
HANSY
*
HOA ĐỜI
.
Đồng bên tốt lúa phủ xanh trời
Lộng gió chiều buông, bóng lả lơi
Sông lặng buồm giăng, mong kẻ đợi
Trống dong cờ mở, ngóng người mời
Nồng say ủ mộng buồn vui tới
Bổng giọng ca vang sóng biển khơi
Nông nghiệp cây trồng vun xới khởi
Hồng tươi thắm nụ kiếp hoa đời.,.
.
Đời hoa kiếp nụ thắm tươi hồng
Khởi xới vun trồng cây nghiệp nông
Khơi biển sóng vang ca giọng bổng
Tới vui buồn mộng ủ say nồng
Mời người ngóng mở cờ dong trống
Đợi kẻ mong giăng buồm lặng sông
Lơi lả bóng chiều buông gió lộng
Trời xanh phủ lúa tốt bên đồng.,.
.
Huy Thong Pham

Nhận xét

Bài đăng phổ biến