GIÓ CHIỀU HOANG HOẢI

GIÓ CHIỀU HOANG HOẢI
[Thuận nghịch độc]
 
Đầu não khổ duyên biệt nữ kiều
Nát bầm tim vỡ nguyệt tàn xiêu
Câu ngần ngại ước mơ lìa gãy
Mộng rã rời thương mến quẳng liều
Cầu buổi chán yêu đùa nhảm giọng
Sẩy tình đau nhớ gợi buồn tiêu
Dâu tằm rụi thảm buông thề hẹn
Sầu buốt quạnh lay muộn gió chiều
.
Chiều gió muộn lay quạnh buốt sầu
Hẹn thề buông thảm rụi tằm dâu
Tiêu buồn gợi nhớ đau tình sẩy
Giọng nhảm đùa yêu chán buổi cầu
Liều quẳng mến thương rời rã mộng
Gãy lìa mơ ước ngại ngần câu
Xiêu tàn nguyệt vỡ tim bầm nát
Kiều nữ biệt duyên khổ não đầu
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến