NHƯ ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG

 
NHƯ ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG
[Độc vận-Ngũ độ]
 
Dịch giã co vòi ửng thái DƯƠNG
Tâm hồn nhẹ bẫng đón triều DƯƠNG
Triền miên hạnh phúc ngày giao cảm
Rộn rã trong ngoài buổi xuất DƯƠNG
Cổ tích êm đềm theo điệu vũ
Xuân tình lả lướt quyện rừng DƯƠNG
Cùng chim bướm lượn vùng mê ảo
Thỏa mãn dong thuyền Ấn Độ DƯƠNG
 
Vui mừng thể phách đã hồi DƯƠNG
Mỹ lệ y là biển hướng DƯƠNG
Phảng phất bao trùm say huyễn diệu
La đà quyến rũ khởi cường DƯƠNG
Tình lang đắm bởi đùi thơm lụa
Ngọc nữ yêu vì thuốc bổ DƯƠNG
Mãi mặn nồng hương choàng tổ ấm
Tơ hồng lượn giữa Thái Bình DƯƠNG
 
HANSY
*
KIẾP PHÙ DU...
 
Căng buồm số phận trải trùng dương
Phải cố sinh tồn giữa đại dương
Sướng khổ rồi chôn cùng rặng liễu
Sang hèn cũng lấp cạnh hàng dương
Quyền như phủi sạch nơi vàng suối
Chức hẳn tan mờ ngõ tịch dương
Dẫu kẻ đời tươi người kiếp bạc
Đâu nào thoát cảnh biệt trần dương
 
Bến rũ neo thuyền vọng hải dương
Tâm sầu quạnh quẽ khắc tàn dương
Tình chia nghĩa đoạn hờn nhân thế
Ái rã ân rời hận nẻo dương
Sẽ chẳng vai kề soi bóng nguyệt
Không còn má tựa dõi tà dương
Về theo cát bụi rằng ai khỏi..
Nấm mộ bia đề..đã hưởng dương..
 
Trần Trung Thảo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến