HOAN LẠC TÌNH CA
HOAN LẠC TÌNH CA
[Ngũ độ]
Ảo diệu tơ hồng giữa đắm mê
Ngãi vấn vương luồn bao mộng cảnh
Lòng khao khát dệt những câu thề
Giòn tan ngẫu hứng yêu kiều tỏa
Sảng khoái loan phòng lãng mạn kê
Lịm đã đời sau rèm tổ ấm
Tình lang ngọc nữ gối chăn kề
Vui mồm tán gẫu chuyện cà kê
Thường xuyên nhã ý tươi cười nịnh
Thoải mái tào khang rộn rã thề
Mộng lững lờ bay phờ mắt sảng
Tim đờ đẫn xoắn rực lòng mê
Hằng đêm quyến rũ vòng hoa nguyệt
Chỉ thích người thương nựng vỗ về
*
NGƯỜI ƠI SỚM TRỞ VỀ
Đôi mình sát cánh thỏa đam mê
Chung tình hai đứa lo tròn thệ
Chắp mộng con tim giữ vẹn thề
Lẳng hết từng phen buồn lẫn tủi
Đi tìm những cách lệch cùng kê
Để rồi hạnh phúc bền lâu mãi
Xoắn xuýt bên nhau mỗi phút kề
Khi nồng lúc đượm hẫng cần kê
Yêu đời dẫu cách tâm nào nản
Luyến phận dù ngăn dạ vẫn thề
Nhắn gió đưa hương vào ngực giữ
Ru thuyền vượt sóng tới trời mê
Ta _ chàng chuốt lại ngàn nhung nhớ
Thương lắm người ơi sớm trở về.
Nhận xét
Đăng nhận xét